Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân 2023 - Ngày Thứ Sáu 3/11

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Từ Du Thuyền Thứ Sáu ngày 3/11/2023 ghé Hải Đảo Mykonos của Hy Lạp trong vùng Biển Aegean Địa Trung Hải 

Tạ ơn LTXC đã tác động nơi chúng ta 5 năm trước và tạo cơ hội thuận lợi cho Nhóm TĐCTT chúng ta 
được cơ hội thực hiện chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11 ngày 31/10 - 10/11/2023,
chuyến hành hương hợp với chiều hướng "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" của Giáo Hội cùng tiến bước (2021-2024),
một chiều hướng đang được chính ĐTC Phanxicô nhấn mạnh bằng loạt bài giáo lý (tới nay đã được 25 bài),
từ ngày 11/1/2023 cho tới nay, vào các buổi triều kiến chung hằng tuần về chủ dề "Lòng nhiệt thành truyền giáo".

Phái đoàn 32 anh chị em TĐCTT và thân hữu tham dự chuyến Hành Hương Truyền Giáo 2023 này
đang theo vết chân truyền giáo của Thánh Phaolô Tông đồ Dân Ngoại trong hành trình truyền giáo thứ 2 của ngài ở Hy Lạp,
cách đây đúng 1970 năm, một hành trình truyền giáo kéo dài 3 năm, từ năm 50-53 (1970 năm: 53-2023).
Hôm nay là ngày thứ 4 trong lịch trình của chuyến hành hương, phái đoàn hành hương bắt đầu 3 ngày du thuyền,
một chuyến du thuyền gợi nhớ đến thánh nhân lênh đênh trên biển, thậm chí có lần ngài còn bị đắm tầu (Acts 27:27 - 28:5).



4:30 pm, cùng với các hành khách trên du thuyến xuống tham quan Hải Đảo Mykomos, một đả toàn mấu trắng...


Như thói quen, em tìm cách chụp hình cho phái đoàn TĐCTT, lần này, khi em cố trèo lên một cái bệ thì bị trượt chân ngã...
Em được mang về phòng cấp cứu của chiếc du thuyền rồi 1 tiếng sau, 5:30 pm, xe ở một bệnh xá đã đưa em đi chụp X-Ray.


Kết quả là 5 cái xương sườn bên trái của em bị nút ra, cần phải đưa vào nhà thương ngay kẻo bị biến chứng trầm trọng hơn.
Em được xe chở đến bãi Trực thăng lúc 9:45 pm và trực thăng đã chở em vệ bệnh viện ở Athens trong đất liền trong đêm tối.



10:30 pm chiếc xe cứu thương đã đưa em về bệnh viện Miditerraneo Hospital vào lúc 12:15 am sáng Thứ Bảy 4/11/2023.
Ở đó, em được chụp scat scan, và được chích thêm thuốc giảm đau thêm 1 lần nữa là 4 lần, nhưng em yêu cầu ngừng lại,
vì em muốn lợi dụng dịp này để thông công với cuộc khổ nan của Chúa Kitô, một cuộc khổ nạn Người vẫn tiếp tục trải qua
trong giòng lịch sử của loài người, nhất là nơi các nạn nhân thời cuộc như ở hai trận chiến Ukraine và Thánh Địa hiện nay.

Tạ ơn LTXC đã bất ngờ tạo cho em một cơ hội để tiếp tục sống Thân phận Đồng Công đau thương của và với Mẹ Maria,
ở chỗ, chính vào ngày em bị nạn em đang mặc chiếc áo polo 70 năm ngân khánh khai dòng Đồng Công (1953 - 2023).
Em đang ở phòng 404 của một bệnh viện ở thủ đô Điển, và hy vọng sau mấy ngày điều trị, em sẽ lại tiếp tục hành hương.
Hôm nay, Thứ Bảy 4/11, phái đoàn ban sáng viếng Nhà Đức Mẹ ở Epheso và chiều đến Đảo Patmo, 2 nơi em mong ước nhất,
nhưng em không được mãn nguyện, để cầu cho Giáo Hội là Con Mẹ Maria nơi Thánh Gioan, vị viết Khải Huyền về Giáo Hội.

em tĩnh

Mong gặp lại quí AC qua email khi nào em có thể nhé. Cầu cho em với.


Thiên Chúa là Tình Yêu